Cẩu tặc và những cái chết được báo trước
(Cadn.com.vn) - Chưa bao giờ nạn cẩu tặc ở Nghệ An lại nhiều như bây giờ và hầu như đêm nào ở các làng quê cũng xảy ra nhiều vụ bắt trộm chó. Thủ đoạn của bọn cẩu tặc là dùng xe máy phân khối lớn để ngoắc dây bắt trộm chó. Chúng rất liều lĩnh, có thể phóng xe quên chết và dùng mã tấu, súng cao su, súng săn tấn công uy hiếp những người rượt đuổi. Nạn cẩu tặc hoành hành gây cho người dân hết sức căm phẫn và vì vậy nhiều đối tượng cẩu tặc đã phải bỏ mạng...
Đại nạn
Nạn cẩu tặc ở Nghệ An có từ hơn chục năm trở lại nay. Trước đây cẩu tặc thường “tác nghiệp” vào khoảng 2 - 4 giờ sáng, lúc đó mọi người đang say giấc ngủ, ít khi bị rượt đuổi. Nhưng hiện nay bọn chúng rất liều lĩnh và trắng trợn, bắt chó bất cứ lúc nào chúng muốn.
Anh Nguyễn Văn (trú xóm 6, xã Văn Thành, H. Yên Thành) kể: “Mất điện, trời nóng nực, bọn tui ra ngã tư đường làng hóng gió. Cả nhóm đang ngồi thì bỗng nghe tiếng rú ga, con chó nhà chị Nhương đang đứng ở cổng bị 2 đối tượng đi trên xe phân khối lớn giật gọn rồi vù xe chạy. 7 thanh niên làng phóng xe đuổi theo thì bị chúng dùng gậy đánh sượt vào đầu, rút mã tấu dọa: “Đuổi nữa ta chém chết!”. Xóm tui tháng nay mất chục con chó rồi. Nhà tui có ổ chó 4 con mới đẻ đang cho con bú mà đêm đến bọn cẩu tặc nó bắt mất mẹ làm cho 4 con chó con không có sữa cũng chết theo”.
Theo con số chưa đầy đủ thì riêng xã Văn Thành trong tháng 6 đến nay đã có gần 20 vụ bắt trộm chó. Đó mới tính riêng một xã, còn tính toàn huyện và toàn tỉnh thì số chó mất trộm là không hề nhỏ. Anh Nguyễn Quyền - Trưởng CATT Yên Thành cho biết: “Bọn trộm chó này đa số là con nghiện nên chúng rất liều lĩnh. Tháng trước CAX Hoa Thành phát hiện bọn trộm chó, đuổi theo thì bị chúng dùng súng cao su tấn công. Nhận được điện thoại của CAX Hoa Thành bảo chi viện nên tôi và anh Tuấn Anh – Phó Trưởng CATT lên xe đuổi theo. Đuổi gần đến địa bàn xã Xuân Thành thì chúng cầm mã tấu quay lại tấn công. Chúng còn gọi đồng bọn cầm gậy gộc, mã tấu đến chi viện. Lực lượng mỏng nên chúng tôi phải... chạy”.
![]() |
|
Chú chó vừa được người dân giải cứu, trên cổ còn chiếc thòng lọng |
Các vùng Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, TP Vinh... cũng rất bức xúc về đại nạn này. Sáng 20-3, 2 đối tượng đến nhà anh Nguyễn Thanh Sơn (1960, trú xóm Bắc Hòa, Hưng Tây, Hưng Nguyên) câu trộm con chó của gia đình anh. Phát hiện kẻ gian bắt chó, anh Sơn liền lấy xe máy đuổi theo. Đến địa phận xã Hưng Chính (TP Vinh), 2 đối tượng này liền rút dao chém 2 nhát vào đầu của anh Sơn khiến anh phải vào điều trị tại bệnh viện và khâu 60 mũi.
Ông Phan Ngọ (trú xã Diễn Thái, H. Diễn Châu) một trong những nạn nhân của cẩu tặc nói: “Cách đây vài tháng, tôi đang ngồi trước thềm nhà chợt nghe tiếng tri hô trộm chó. Thấy 2 thằng đang rú ga luồn lách ra khỏi xóm, tui cũng tăng ga vọt lên chắn đường để bắt nhưng khi gần kịp thì bị chúng ném cát và muối vào mắt. Tui tối tăm mặt mũi lao đánh rầm. May mà lao xuống ao chứ lao vô gốc cây hay bờ tường, cột điện thì đứt đời. Ăn trộm chó là hành động đáng lên án. Cần phải xử lý nghiêm”.
Những cái chết được báo trước
Cẩu tặc xuất hiện ngày càng nhiều như một đại nạn ở xứ Nghệ làm cho quần chúng nhân dân hết sức bức xúc và căm phẫn, làm đảo lộn cuộc sống vốn thanh bình của bao làng quê. Ngày 14-4, lực lượng CAH Yên Thành đi tuần tra đã bắt các đối tượng chuẩn bị tiến hành các vụ trộm chó của người dân.
Đối tượng chủ mưu trộm chó là H.D.N (1982, trú xóm 1, Bắc Thành, Yên Thành). N. đã cùng một đối tượng khác đi xe máy đeo BKS giả, lượn lờ trong các ngõ xóm và định bắt chó. Tuy nhiên, chưa kịp bắt chó thì 2 đối tượng đã bị CAH tuần tra phát hiện và bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy đeo BKS giả, 1 giỏ bắt chó cùng 1 chiếc bao tải.
Ông Thành (trú xã Tăng Thành) cho biết: “Ở Yên Thành đã có nhiều vụ người dân mai phục bắt được bọn trộm chó đánh cho thừa sống thiếu chết, và chất rơm, củi đốt xe của bọn chúng, có vụ còn đánh cho đến chết vứt xác bên vệ đường. Thú thật, thấy chết đó nhưng dân làng cũng chẳng ai thương. 2 đối tượng trên may mà được CA bắt chứ dân mà bắt thì tiêu đời”.
2 vụ ở Diễn Châu gây xôn xao dư luận đến bây giờ và những người chứng kiến nhớ lại vẫn còn chưa hết kinh hoàng. Đêm 5-10-2009, sau nhiều đêm mai phục, người dân xã Diễn Tân bắt được L.V.M (1976) và N.V.T (1977, cùng trú xã Diễn Trung, Diễn Châu). M. bị đánh chết tại chỗ, còn T. bị đánh gãy 2 chân, xe máy bị đốt cháy rụi. Hơn một tuần sau đó, cẩu tặc Dương Văn T. và Đoàn P. (trú xã Diễn Trung, Diễn Châu) khi đang “tác nghiệp” tại Diễn Thành thì bị dân làng tóm được đánh cho thừa sống thiếu chết.
Dương Văn T. bị cắt đứt bốn ngón của bàn tay phải. Vụ gần đây nhất, kinh hoàng và dã man nhất là rạng sáng 7-6, người dân phát hiện tại cánh đồng lúa ở xã Hưng Đông (TP Vinh, Nghệ An) một thi thể đàn ông bị đốt cháy đen bên cạnh chiếc xe máy chỉ còn trơ khung.
Tại hiện trường, CQĐT phát hiện chiếc thòng lọng chuyên dùng để bắt chó được làm từ ruột phanh xe đạp cùng BKS xe máy giả. Theo dấu vết thu thập được, CQĐT cho rằng nhiều khả năng trước khi bị đốt, người đàn ông này đã bị đánh vào đầu dẫn đến tử vong.
Còn người dân địa phương cho biết, tối trước đó họ nghe tiếng rú ga trong làng cùng với tiếng chó sủa ầm ĩ. Họ nghi ngờ người đàn ông này đi câu trộm chó, bị phát hiện và bị đánh chết rồi đốt xác giữa đồng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân P. (trú xã Nghi Phong) - là đối tượng nghiện ma túy vừa đi cai về. Trước đây, tại xã Hưng Đông cũng đã từng xảy ra việc một kẻ trộm chó bị dân làng bắt được, đánh hội đồng cho đến chết.
![]() |
|
Xác của P. và chiếc xe bị đốt cháy. |
Lời kết
Chúng tôi xin được mượn lời anh Lại Đình Tri (trú xã Diễn Tân, H. Diễn Châu) để làm đoạn kết cho bài viết này: “Nạn trộm chó xảy ra nhiều là do các đối tượng thanh niên lêu lổng đua đòi ăn chơi và đối tượng nghiện ma túy. Chúng bắt trộm chó để kiếm tiền chơi bời, hút chích.
Vả lại hiện nay, rất nhiều cơ sở thu mua chó để bán cho các nhà hàng, trong đó không ít chó có nguồn gốc từ các vụ câu trộm vẫn tiêu thụ bình thường mà không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào. Bọn câu trộm chó gia tăng và tồn tại được có lẽ là do các nguyên nhân trên. Điều nữa là giá trị con chó không đủ lớn để xử lý hình sự nên không thể phạt tù, chỉ phạt hành chính. Do hình phạt không thỏa đáng, nên người dân đã không ngần ngại áp dụng “Luật làng”.
Biết rằng người dân nuôi được con chó để giữ nhà, khi lớn lên bị cẩu tặc bắt mất ai cũng phẫn nộ. Nhưng, “Luật làng” với những đòn như đánh hội đồng đến chết rồi đốt xác thật kinh khủng và quá dã man. Như vậy là vi phạm pháp luật. Theo tôi các cơ quan chức năng cần có biện pháp “rắn” để hạn chế nạn cẩu tặc và tránh những cái chết thương tâm xảy ra”.
Đinh Huyền







